Vợ chồng ông Jim Kennedy ở South Carolina rao bán nhà từ đầu 2025 nhưng không có người mua, nên cho thuê ngắn hạn. Khi khách rời đi, họ phát hiện căn nhà bị tàn phá nặng nề, đặc biệt khu phòng tắm bẩn và hư hỏng.
Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, nhiều người trở thành “chủ nhà bất đắc dĩ”. Dữ liệu từ Zillow cho thấy 2,2% tin cho thuê cuối 2025 từng là nhà rao bán trước đó; ở một số thành phố như Houston, tỷ lệ lên tới 4,2%.
Không ít gia đình cho thuê chỉ để bù chi phí trả góp. Tuy nhiên, việc làm chủ nhà kéo theo rủi ro pháp lý, chi phí sửa chữa và thậm chí nguy cơ phải trục xuất người thuê. Những người mua nhà khi lãi suất cao càng dễ rơi vào cảnh “gồng lỗ”.
Nguồn cung từ các “chủ nhà bất đắc dĩ” cũng khiến giá thuê tăng chậm. Tháng 2 vừa qua, giá thuê nhà riêng tại Mỹ chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ, mức thấp nhất gần một thập kỷ.
Sau trải nghiệm tệ hại với khách thuê, gia đình Kennedy đã quyết định bán lại căn nhà với giá thấp hơn kỳ vọng để chấm dứt “cơn ác mộng cho thuê”.
Theo Vnexpress