Sáng đưa ông bà đi, chiều đón về". Đúng là vòng quay cuộc đời kỳ diệu thật! Ngày xưa bố mẹ tay xách nách mang đưa mình đi nhà trẻ, dỗ dành từng thìa cháo, thì nay lịch sử lặp lại nhưng ở một phiên bản... nâng cấp cao niên hơn 😅
Cụ thể là mới đây, phường Tây Hồ vừa khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phố Quảng An. Vừa mở bát một cái là đã có ngay 20 "học sinh chuyên nghiệp" tuổi từ 75 đến 90 đăng ký nhập học liền. Bối cảnh dân số thì ngày càng già hóa, con cháu đi làm cả ngày từ sáng tới tối mịt mới về, để các cụ ở nhà một mình thì vừa lo trộm cắp, vừa sợ các cụ buồn rồi lại ngồi xem mấy kênh tin tức nhảm nhí trên YouTube. Thế nên sự xuất hiện của mô hình "Trường mầm non dành cho người cao tuổi" này đúng là một cú ghi điểm tuyệt đối!😇
Thử tưởng tượng kịch bản mỗi sáng nhà bạn xem, nó hài hước và ấm áp đến thế nào. Sáu rưỡi sáng, thay vì gào thét giục con nín khóc để đi học, bạn lại quay sang nhẹ nhàng dỗ dành: "Bố ơi nhanh tay lên sắp muộn giờ điểm danh khí công rồi!", "Mẹ mặc áo khoác vào không ra lớp các bạn lại cười cho bây giờ". Đến cổng cơ sở, con cháu dặn dò sương sương: "Hôm nay ở lớp cụ nhớ ăn hết suất cơm nhé, chiều con tan làm con đón!".
🧐 Mà vào đây các cụ đâu có ngồi thở dài nhìn bốn bức tường. Menu hoạt động ở cơ sở chăm sóc ban ngày này hơi bị xịn xọ đấy nhé! Sáng ra có bác sĩ kiểm tra huyết áp, đo đường huyết, lập sổ theo dõi sức khỏe chuẩn chỉnh. Tiếp đó là giờ thể dục buổi sáng với yoga, dưỡng sinh, khí công rèn luyện xương khớp. Đến trưa thì ăn uống theo chế độ dinh dưỡng khoa học rồi đánh một giấc chăn êm nệm ấm. Chiều dậy lại đọc sách, tập phục hồi chức năng hoặc ngồi "tám" chuyện thời bao cấp với hội cạ cứng cùng lứa tuổi.
Cái hay nhất của mô hình này chính là giải quyết triệt để nỗi sợ lớn nhất của người già Việt Nam: Sợ bị đưa vào viện dưỡng lão ở hẳn, sợ cảm giác bị con cháu "bỏ rơi". Ở đây, gia đình vẫn là cái nôi chính. Ban ngày con đi làm, cụ đi "lớp" giao lưu bạn bè cho khỏe người; tối đến cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, cụ lại kể chuyện "hôm nay ở lớp bạn A, bạn B vui lắm". Bối cảnh tâm lý thoáng hẳn ra, vẹn cả đôi đường!
Về chi phí, theo thông tin hé lộ thì mức đóng góp dự kiến rơi vào khoảng 5 triệu đồng/người/tháng (chưa tính cuối tuần). Trước đó bên Long Biên hay Quốc Oai cũng đã rục rịch thí điểm với mức khoảng 250.000 đồng/ngày bao gồm trọn gói tiền ăn uống lẫn chăm sóc. Chia ra thì cũng chỉ bằng tiền gửi một đứa trẻ đi học tư thục, nhưng đổi lại là sự yên tâm tuyệt đối cho cả gia đình.
Nói vui vậy thôi chứ đây thực sự là một bước tiến cực kỳ nhân văn và hợp lý trong xã hội hiện đại. Vừa giúp các cụ sống vui, sống khỏe, có cộng đồng riêng, lại vừa trút bỏ được gánh nặng lo âu cho lớp trẻ. Chiều nay tan làm, thay vì đi nhậu, có khi anh em lại vội vã phi xe qua Tây Hồ để... đón bố mẹ về nhà thôi!