Hồi đầu, khi bàn với mẹ mình chuyện lên chung cư ở, bà gạt phắt ngay: "Thôi, nếu bọn con lên chung cư thì bà về vườn ở!". May sao, cuối cùng bà cũng đồng ý (Còn cách nào thì mình sẽ viết ở cuối bài).
Chỉ một vài tháng sau khi chuyển sang chung cư, mẹ mình thấy rất hài lòng và rất vui, rất tự hào giới thiệu căn hộ khi bạn bè/họ hàng tới thăm.
Mình hỏi bà ưng nhất những điều gì thì bà bảo đó là:
1. Không phải leo cầu thang:
Nhà cũ mình 3 tầng, phòng thờ ở tầng 3, ngày nào bà cũng lên thắp hương và ngồi thiền. Leo lên leo xuống đến mệt, chưa nói đến những ngày hè thì tầng 3 phải nói rất là nóng, chỉ có thể lên vào sáng sớm.
Còn hiện tại phòng thờ ngay cạnh phòng bà, quá tiện để bà thắp hương hay ngồi thiền. Ngày rằm mùng một bà chỉ cần đi bộ vài bước là đã sắp lễ xong.
2. Yên tĩnh và ánh sáng:
Như đã chia sẻ từ bài trước, nhà cũ mình rất ít ánh sáng do bị các nhà khác che mất. Ngoài ra còn bị ầm do xe cộ đi lại rất ầm.
Nên khi chuyển sang căn hộ này, mình đã chọn cho bà phòng yên tĩnh nhất, nhiều ánh sáng nhất. Hơn nữa, ban công phòng bà lại khá rộng, bà có thể trồng cây và đứng tập thể dục trong ánh sáng bình minh. Từ ngày lên đây bà ngủ ngon và sâu giấc hơn hẳn.
3. Ấm áp và mát mẻ hơn:
Điều này là do căn nhà cũ của mình được bố xây từ những năm 90 nên hệ thống cửa sổ không kín, khiến mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, dù đã dán kín cửa sổ hay lắp rèm. Bù lại thì căn hộ mới là căn góc rất thoáng. Ngày hè bà chỉ cần che rèm những hướng có nắng là nhà vẫn mát, thi thoảng bà mới cần bật điều hòa khi ngủ. Ngày đông thì bà chỉ cần đóng kín cửa là ấm áp. Hơn nữa là dù không phải tầng quá cao nhưng cũng rất thoáng đãng, ít khói bụi.
4. An toàn hơn:
Nhà cũ mình đã 2 lần bị trộm viếng thăm, dù mình đã hết sức cẩn thận. Sang chung cư có bảo vệ, có camera ở khắp nơi nên bà an tâm hẳn.
Thêm nữa là đi đâu bà không cần mang cả chùm chìa khóa, chỉ cần mang thẻ để quẹt thang máy là xong. Có mình bà ở nhà, mình cũng an tâm hơn.
5. Nhiều tiện ích cho sức khỏe hơn:
Trong tòa nhà mới có phòng gym, phòng tập yoga, bể bơi, nhưng bà chỉ đi bơi và đi bộ quanh tòa nhà (mặc dù không có nhiều không gian).
Vậy là cũng hơn rất nhiều so với nhà cũ trong ngõ rồi.
6. Gần rạp chiếu phim:
Đây cũng là một điểm bà rất thích, vì chỉ cần đi bộ 5 phút là ra rạp xem rồi, mà lại có nhiều khung giờ miễn phí/giá rẻ cho người cao tuổi.
Tuy nhiên, có những điểm ở chung cư mà bà chưa ưng:
- Tòa nhà không có siêu thị: đây là điểm không chỉ bà mà cả nhà đều thấy chưa ổn, muốn mua gì vẫn phải đi bộ một đoạn.
- Xa hàng xóm quen thuộc: nhà cũ mình đã gắn bó gần 30 năm, hàng xóm láng giềng vô cùng thân quen, nên khi sang chung cư, bà cũng phải làm quen lại. May có những người quen thân lại tình cờ cùng ở trong tòa nhà và bà cũng có bạn trong hội đi bộ buổi tối.
Những điểm trên là do bà chia sẻ, nhưng mình còn thấy thiếu một điều quan trọng mà bà quên không kể đó là bà có nhiều thời gian gần gũi các cháu hơn. Thay vì cứ ăn xong là tót lên tầng, thì giờ tụi nhóc đều loanh quanh chơi ở phòng khách, học bài ngay bàn ăn và có nhiều hoạt động cùng với bà hơn như nấu ăn, vẽ tranh, xếp hình... Đây cũng là điều mình hết sức mong muốn khi chuyển lên chung cư.
Còn vì sao mình thuyết phục được bà lên ở chung cư thì mình hiểu được là bà đang quá quen ở nhà đất, lại chưa biết ở chung cư sẽ như thế nào. Vậy nên khi đi xem các chung cư để mua, mình hay rủ bà đi cùng. Vừa để bà tận mắt thấy ở chung cư sẽ có ưu điểm thế nào, tiện lợi ra sao, đồng thời để bà xem căn hộ nào hợp ý bà. May mắn là căn hiện tại cả bà và vợ mình đều ưng nên chốt ngay dc, dù cao hơn nhiều so với ngân sách đề ra.
Tất nhiên, không phải ai cũng giống mẹ mình. Có người lớn tuổi vẫn thích sự tự do của nhà đất, thích có mảnh vườn nhỏ để trồng cây. Mỗi người một sở thích, một hoàn cảnh khác nhau, nên mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là hỏi ý kiến và tôn trọng cảm nhận thật của người lớn tuổi trong nhà, chứ không nên áp đặt. Còn khi cần thuyết phục người lớn tuổi, chúng ta sẽ cần sự kiên nhẫn và trải nghiệm thực tế để các cụ dễ dàng cảm nhận và thích nghi với môi trường mới.
Đôi khi, thay đổi khiến mình lo lắng. Nhưng nếu đó là một sự thay đổi đúng, nó có thể mang đến một cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, đặc biệt là với những người mình yêu thương nhất.
Chúc anh em và người thân luôn có cuộc sống thật vui vẻ và an nhiên!!!
Nguồn: Nam Trung